Tuyển chọn những tấm ảnh màu chụp đường phố Sài Gòn trong thập niên 1950, cách đây trên 60-70 năm. Thời điểm đó hình ảnh chụp chủ yếu là trắng đen, nên việc lưu giữ được những tấm ảnh màu sống động này cho đến nay là rất quý hiếm. Những tấm hình này đã được chúng tôi phục chế lại để hình ảnh được rõ nét hơn.
Vương Cung Thánh Đường, thường được người dân gọi là Nhà Thờ Đức Bà, nằm ở cuối đường Tự Do (trước đó mang tên Catinat). Ảnh chụp năm 1955, lúc 3 giờ kém 20 chiều, nắng còn xiên xiên trước mặt chính hướng đông của nhà thờ.Cảnh bình yên trên sông Sài Gòn – Bến Bạch Đằng năm 1955 nhìn từ khách sạn Majestic. Bên phải là cột cờ Thủ NgữTrụ sở Cry xăng dầu Vacuum Oil góc Thống Nhất-Hai Bà Trưng – Năm 1955Bưu điện Trung tâm Sài Gòn được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886 – 1891, là một trong những công trình lâu đời nhất Sài Gòn. Tòa nhà này được sơn mày vàng truyền thống của ngành bưu điện Pháp. Hình ảnh này được chụp năm 1955Vị trí quen thuộc nhất trong những tấm ảnh Sài Gòn xưa: Ngã tư Lê Lợi – Nguyễn Huệ năm 1955, với bùng binh Bồn Kèn, công trường Lam Sơn ở trước Opera House, bên trái là Eden. Người chụp đang đứng ở vỉa hè thương xá TAXSông Sài Gòn, đường Bến Bạch Đằng năm 1955Đường Trần Hưng Đạo, hình chụp năm 1956 ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Ký Con & Bác Sĩ Yersin năm 1956Một góc Quận 3 năm 1956Hồ bơi bên trong Cercle Sportif Saigonnais, nay vẫn còn ở trong khuôn viên cung văn hóa lao động. Câu lạc bộ thể thao Cercle Sportif Saigonnais được xây năm 1902 (nay là Cung văn hóa Lao động), gồm sân đá bóng túc cầu hay bóng đá, hồ bơi, và sân quần vợt. Sân đá bóng lúc bấy giờ là sân duy nhất đủ tiêu chuẩn đón những đội bóng ngoại quốc đến đấu.Nhà Thờ năm 1956, hình được chụp từ phía đường Duy TânNgoài thành Sài Gòn năm 1956Đài tưởng niệm (hiện nay là đền vua Hùng) bên trong vườn Bách Thảo (Thảo Cầm Viên) năm 1956
Dưới đây là những hình ảnh Tòa Đô Chánh năm 1956 được chụp từ vị trí Bồn Binh Cây Liễu:
Từ năm 1955, tòa nhà Opera House được trưng dụng làm trụ sở của Quốc Hội, đến năm 1967 là trụ sở của Hạ Nghị ViệnSông Sài Gòn năm 1956Rạp Cinema Đại Nam ở số 79 đường Trần Hưng Đạo năm 1956. Ngày nay, đây là Nhà hàng, tiệc cuói, khách sạn Đại NamĐại lộ Thống Nhất năm 1957Dinh Thống Nhất năm 1958. Năm 1962, một góc dinh này bị sập và phải xây lại theo kiến trúc mới với thiết kế của KTS Ngô Viết Thụ như ngày nayĐường Hai Bà Trưng năm 1958. Bên trái là trụ sở cty điện lực CEE, khoảng sân phải là bãi đậu xe phía sau lưng quốc hội.Nhà hàng Cheong-nam ngay bên cạnh công ty điện lực, góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu. Ngày nay, vị trí này là trụ sở của Mai LinhTòa Đô Chánh năm 1958Đầu đường Tự Do năm 1958, bên trái là khám Catinat lừng danh, ngày nay trụ sở của Sở VHTTDL, bên tay phải ngày nay là trụ sở HSBC.Cây xăng trên đường Hai Bà Trưng 1958, nay là góc Hai Bà Trưng – Trần Cao VânĐại lộ Nguyễn Huệ 1959, nhìn từ góc đường Ngô Đức Kế về Tòa Đô ChánhTượng Đức Bà Hòa Bình – Nhà Thờ Đức Bà 1959. Đây cũng là năm hiện điện của bức tượng này. Trước đó, từ năm 1945-1959, vị trí này chỉ có bệ đá hoa cương, không có bức tượng nào.Đường Trần Hưng Đạo năm 1959Đầu đại lộ Hàm Nghi, Chiếc xe màu xanh đen là Chevrolet đang rẽ sang phía cầu Khánh Hội.Cảnh sát công lộ trước tòa nhà Quốc HộiĐường Lê Lợi trước Passage EDENMột đoạn đường Tự Do cuối thập niên 1950. Hình trên là dãy nhà có số lẻ nằm cùng phía với Majestic Hotel, ở khoảng giữa ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế (bìa trái hình trên) và ngã ba Tự Do-Hồ Huấn Nghiệp (ở về phía bên phải hình này).Trước chợ Bến Thành thập niên 1950
nhacxua.vn biên soạn Nguồn hình ảnh: manhhai flickr