Y Phụng – Từ biểu tượng gợi cảm của thập niên 1990 trở thành ngôi sao nhạc vàng ở hải ngoại

Nếu nhắc đến Y Phụng, nhiều người trẻ sẽ nghĩ đến một ca sĩ có sắc đẹp vừa quyến rũ, vừa đằm thắm mặn mà, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình Asia từ sau năm 2005. Nhưng với thế hệ trước đó, hình ảnh Y Phụng lại là một cô đào gợi cảm một thời làm khuynh đảo các sân khấu ca nhạc Sài Gòn và khắp các tỉnh, đồng thời là một nữ diễn viên xinh đẹp trong các phim nhựa thập niên 1990.

Ca sĩ Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Cô là con gái của cặp đôi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Phụng và Kiều Tiên, và được cha mẹ hướng dẫn làm quen với sân khấu từ lúc mới 5,6 tuổi, chủ yếu là đóng vai quần chúng và vai con của kép chính trong tuồng cải lương.

Y Phụng và cha là Minh Phụng trong một lần diễn chung

Tuy là con nhà nòi và đã theo cải lương từ nhỏ như vậy, nhưng khi lớn lên, Y Phụng lại say mê những giai điệu sôi động của nhạc trẻ, đồng thời là một người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh có tiếng từ khi mới 15-16 tuổi với phong cách thời trang rất nóng bỏng.

Y Phụng năm 14 tuổi và cha

Trước đó, khi được 12 tuổi, Y Phụng được cha mẹ hướng cho học múa ba lê nhưng không thích mà tự học hát qua các băng video ca nhạc hải ngoại. Cô cho biết phong cách ăn mặc và biểu diễn táo bạo của cô là ảnh hưởng từ thần tượng ‒ nữ ca sĩ Madona.

Năm 15 tuổi, Y Phụng nghỉ học, chấp nhận đi hát lót, ban đầu chỉ xin hát không lương ở tỉnh và các sân khấu trên địa bàn thành phố, vì tuổi còn nhỏ nên thời điểm này cô khai lại năm sinh khác. Phong cách ăn mặc nóng bóng của Y Phụng không hợp nhãn những khán giả lớn tuổi khó tính, nhưng có thể làm cho giới trẻ phát cuồng, đêm diễn nào có cô là rạp chật kín khán giả. Thời điểm đó Y Phụng thường cover lại những bài nhạc ngoại nổi tiếng đương thời, đặc biệt là bài dance-pop You’re My Heart, You’re My Soul của nhóm Modern Talking.

Những năm 1990, khi nghệ sĩ Việt còn e dè, ngần ngại chuyện phô diễn vẻ đẹp hình thể thì Y Phụng đã tiên phong trong trào lưu gợi cảm. Những bức ảnh Y Phụng trong chiếc váy có cổ khoét sâu khoe nét đẹp xuân thì hay hững hờ vai trần thường xuất hiện trong hình bìa tạp chí, đặc biệt là trên các ảnh lịch.

Khi đang đang là một ca sĩ trẻ ăn khách, Y Phụng được mời đóng phim,vai diễn đầu tiên là vai phụ trong phim Những Cánh Hoa Dại. Cô bắt đầu nổi tiếng hơn với sự nghiệp diễn xuất khi đóng chung với Lý Hùng trong nhiều bộ phim nhựa nổi tiếng thời thập niên 1990 là Riêng Chỉ Có Anh, Đời Vũ Nữ, Hải Đường Trắng…

Trên đỉnh vinh quang ở tuổi 17, Y Phụng giàu có không kém bất kì đàn anh đàn chị nào trong nghề. Có thời điểm cô nhận quay cùng lúc 3, 4 bộ phim, vừa tranh thủ chạy đến các vũ trường lớn để thỏa nghiệp ca hát. Cát-xê diễn có lúc lên đến 30 triệu đồng trong khi hồi đó vàng chỉ 200 nghìn/chỉ.

Thời điểm hoàng kim nhất cũng chính là lúc tình yêu thăng hoa nhất. Cả giới giải trí đều ngưỡng mộ cuộc tình 4 năm của Y Phụng với tài tử Lý Hùng.

Một lần hiếm hoi chia sẻ, Y Phụng đã từng nói: “Lý Hùng là tài tử đẹp trai, nổi tiếng, biết bao nhiêu cô theo nhưng anh lại không phải là người dễ yêu”.

Nhắc nhớ cuộc tình dang dở nhiều tiếc nuối, Lý Hùng tâm sự: “Tôi và Y Phụng yêu nhau 4 năm nhưng nhiều khúc mắc về gia đình khiến chúng tôi không đến được với nhau. Tôi rất tiếc nuối nhưng âu đó cũng là duyên số. Người xưa có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bao giờ duyên số đến lại, tôi sẽ yêu. Còn hiện tại, tôi muốn tập trung cho công việc và gia đình”.

Khoảng giữa thập niên 2000, nghệ sĩ Minh Phụng bị bệnh nặng, ông có nguyện vọng muốn thấy con gái yên bề gia thất nên Y Phụng kết hôn, rồi sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2005.


Xem màn ra mắt của Y Phụng trước khán giá hải ngoại trên Asia năm 2005

Từ đó cô bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên sân khấu Asia với nhiều bài nhạc vàng nổi tiếng. Tuy không còn phong cách ăn mặc táo bạo như thời trẻ, nhưng thời gian này Y Phụng ở tuổi gần 40 vẫn xuất hiện với ngoại hình quyến rũ và mặn mà trong các ca khúc Yêu Một Mình, Phố Đêm, Giọt Buồn Không Tên, Nếu Anh Đừng Hẹn, Bóng Nhỏ Đường Chiều, thường song ca cùng Đan Nguyên, và đặc biệt là hát trích đoạn cải lương Cô Gái Bán Sầu Riêng với cha là Minh Phụng tại Asia 55 năm 2007, chỉ một năm trước khi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng này qua đời.

Y Phụng chia tay chồng sau 7 năm chung sống. Năm 2016, ở tuổi 37, Y Phụng quyết định lên xe hoa lần nữa với doanh nhân Việt kiều Duy Cường, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm mẹ và lo giỗ cho cha.

Một số hình ảnh khác của Y Phụng:

Y Phụng và mẹ
Gia đình Y Phụng

nhacxua.vn biên soạn

Exit mobile version