Tuyển chọn 100 tấm ảnh đẹp nhất của Nha Trang trước 1975

Nha Trang là thành phố biển du lịch quen thuộc của Việt Nam từ gần một thế kỷ qua, là nơi nghỉ mát, nghỉ dưỡng nổi tiếng ở khu vực phía Nam của miền Trung, từng đi vào âm nhạc trong các ca khúc Nha Trang của Minh Kỳ, Nha Trang Ngày Về của Phạm Duy, Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của Phạm Mạnh Cương…

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Đất Nha Trang còn gắn liền với người bác sĩ huyền thoại người Pháp là Yersin mà cả hơn nửa đời đã gắn bó với nước Việt. Ông đã chọn Nha Trang làm nơi sinh sống, nghiên cứu, và cuối cùng là nằm xuống cũng tại nơi này.

Trong một cuốn sách về bác sĩ Yersin, ông được mô tả là chàng trai thích phiêu lưu mạo hiểm, luôn khát khao khám phá vẻ đẹp cùng những bí ẩn của thiên nhiên, vũ trụ. – “Năm 1891, lần đầu tiên đến Nha Trang, anh rất kinh ngạc trước khung cảnh hùng vĩ – núi với biển – ánh sáng chói ngời long lanh dưới nước, và sự yên tĩnh trong veo dưới một làn gió nhẹ của cảnh này sẽ còn mãi mãi là nơi gắn bó nhất với anh ở Đông Dương. Anh thấy nơi này có phần vắng vẻ. Nhìn từ ngoài biển, cả một dải cát trắng trên bờ biển, kéo dài đến sáu cây số là một bãi sa mạc”…

Sau một thời gian gắn bó với Nha Trang, bác sĩ Yersin đã nhận xét :

Trên một bãi cát mịn dài bảy cây số, chạy theo đường vòng cung, những làn sóng đã được các vách đá làm dịu đi rất nhiều, không ngừng dào dạt. Cát trải dài trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời nhiệt đới này bị những đường uốn lượn của một dãy núi dài cắt ngang về phía Bắc, vừa đưa khu rừng nhiệt đới đi thẳng biển thành một mũi nhọn. (…).

Và về khí hậu Nha Trang, trên bờ biển khí hậu dịu đi nhờ có hơi gió nhẹ từ trong đất liền và từ ngoài biển thay nhau đều đặn thổi về suốt cả ngày.(…).

Ngày 9/6/1896, Yersin viết cho ông Ru (Bác sĩ Roux chuyên ngành vi trùng học): “Ông Ru quý mến ơi, xin ông hãy đến đây gặp lại tôi, nếu ông biết ở đây dễ chịu đến chừng nào. Không bao giờ nóng quá, không bao giờ lạnh quá và rất yên tĩnh để làm việc”

Trước thế kỷ 18, vùng đất này thuộc nước Chiêm Thành của người Champa nên đến nay vẫn còn nhiều di tích của người Chăm, nổi tiếng nhất là Tháp Bà Po Nagar. Bản thân tên gọi Nha Trang cũng được phiên âm từ tiếng của người Chăm.

Một số hình ảnh về cảnh sắc, công trình và đường phố của Nha Trang xưa:

Đầu tiên là Đây là tu viện La San Nha Trang được xây dựng từ năm 1932 và hoàn thành năm 1933. Tu viện La San chuyên về ngành giáo dục. Viện gồm hai dãy nhà kiến trúc đồ sộ xây bằng gạch làm sơ-tập-viện và tập-tu-viện nằm trên ngọn đồi La San (đối diện với tu viện dòng Phanxicô). Bên dưới là hình ảnh trong khuôn viên của tu viện này.

Phía xa là Nhà thờ Núi Nha Trang, người dân hay gọi là Nhà Thờ Đá, vì được xây dựng bằng đá, hoặc Nhà Thờ Ngã 6. Đây là nhà thờ nổi tiếng được xây từ năm 1928, hiện nay là một địa điểm mà khách du lịch thường đến tham quan

Biệt điện Cầu Đá là một cụm 5 toà biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp, được xây trên đỉnh núi Cảnh Long năm 1923. Nơi đây còn được gọi là Lầu Bảo Đại do vua Bảo Ðại thường đến nghỉ trong giai đoạn 1940-1945.
Đảo Hòn Tre, là đảo lớn nhất nằm trong vịnh Nha Trang., cách thành phố Nha Trang 5 km. Hiện nay đảo này là VinPearl Land

Nhà ga Nha Trang
Máy giặt, nồi cơm điện đã có ở Nha Trang từ hơn nửa thế kỷ trước. Trong hình là một cửa hàng điện máy gia dụng ở Nha Trang thập niên 1960

Cầu Xóm Bóng trên QL1, ở ngay chân Tháp Bà Ponagar, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2km, cầu gắn liền với địa điểm du lịch lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar nổi tiếng nhất tại Nha Trang, được xây dựng năm 1925. Người Pháp đã thiết tối ưu cho chiếc cầu, nhằm tình trạng chiếc cầu cao quá đi qua thì sẽ không ngắm được trọn vẹn Tháp Bà Ponagar, vì vậy chiếc cầu được thiết kế hạ thấp đến mức có thể để có thể nhìn thấy cảnh quan thơ mộng nhất.

Một số hình ảnh Nha Trang nhìn từ trên cao:

Một số hình ảnh đường ven biển, đại lộ Duy Tân (nay là đường Trần Phú – con đường đẹp nhất miền Trung):

Hình ảnh biển Nha Trang:

Đường ra biển

Cảnh đường phố Nha Trang xưa:

Căn nhà góc đường Lê Lợi – Nguyễn Du. Đường bên phải hình là Lê Lợi đi ra biển. Đường bên phải là Nguyễn Du. Căn nhà ngày nay là trụ sở ngân hàng ACB

Một trong những con đường lớn nhất của Nha Trang là đường Độc Lập (nay là đường Thống Nhất). Mời các bạn xem một số hình ảnh xưa của con đường này:

Khu ngã tư Độc Lập – Nhà Thờ (nay là Thống Nhất – Lê Thành Phương). Từ trên tòa nhà USO Nha Trang nhìn xuống quán Thanh Hương
USO Nha Trang ở ngã tư Độc Lập – Nhà Thờ
Góc ngã tư Độc Lập – Nhà Thờ

Tiệm uốn tóc Xuân Hảo trên đường Độc Lập
Tiệm uốn tóc Xuân Hảo ở bên kia đường

Đường Độc Lập (nay là Thống Nhất) nhìn về hướng Phan Bội Châu, chợ Đầm ở phía trên trái
Khu chợ Đầm, đường Phan Bội Châu
Góc Phan Bội Châu – Trưng Nữ Vương (nay là Hai Bà Trưng), ngay trước Chợ Đầm
Đường Phan Bội Châu gần Chợ Đầm
Hải học viện Nha Trang ở đường Duy Tân, gần Cầu Đá. Ngày nay là Viện hải dương học ở đường Trần Phú
Từ biển nhìn vào Hải học viện Nha Trang

Đường Độc Lập (nay là đường Thống Nhất). Bên trái đường là Nha Trang Hotel, từng là khách sạn cao nhất ở Nha Trang
Góc dưới bên trái là ngã tư Hoàng Tử Cảnh – Yết Kiêu (nay là Hoàng Văn Thụ – Yết Kiêu)
Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang ở góc đường Lê Thánh Tôn – Duy Tân. Sau 1975 bị trưng dụng làm khách sạn Hải Yến ở gần biển
Đường Lý Thái Tông
Đường Yết Kiêu. Góc trái là đi ra đường Độc Lập, về hướng công viên trước Ty Thông Tin như hình bên dưới
Ty Thông Tin ở bên kia đường, ngày nay là Nhà Văn Hóa Thông Tin Nha Trang
Người chụp hình đang đứng ở góc Độc Lập – Quang Trung, chụp về hướng qua cầu Hà Ra
Góc hình khác của khu vực tượng đài chiến thắng của hiện nay
Những tượng hình cầu ở 2 bên đường

Đường Yersin Nha Trang
Đường Độc Lập
Đường Độc Lập
Đường Độc Lập

Rạp Tân Quang ở gần bùng binh Quang Trung, ngày nay vị trí này là khách sạn cao cấp Florida
Cơ sở văn hóa nghệ thuật lâu đời nhất của Nha Trang ngày nay vẫn còn. Vào cuối thập niên 1930, đây là rạp Abraham trên đường Graffeuil (từ 1955 mang tên đường Độc Lập, nay là đường Thống Nhất). Năm 1953, ông Tôn Thất Đệ mua lại và đổi lại tên rạp là Tân Tân, nay là Trung tâm Văn hóa Tỉnh Khánh Hòa ở số 168 Thống Nhất)
Ga Nha Trang


Với những người sống trước 1975, ai cũng quen thuộc với những tên đường như Duy Tân, Phan Thanh Giản, Độc Lập… ở Nha Trang xưa. Sau 1975 có rất nhiều tên đường bị đổi tên, sau đây xin ghi lại các tên đường cũ và mới để các bạn tiện tra cứu.

Cảnh sắc Nha Trang:

Thích Ca Phật Đài ở Nha Trang nhìn từ trên cao




Con người Nha Trang:

nhacxua.vn biên soạn
Nguồn ảnh: manhhai flickr

Exit mobile version