Saigon xưa nhìn từ trên cao – Tuyển chọn những tấm “không ảnh” đẹp nhất của Sài Gòn

Những bức hình chụp từ trên cao được chụp từ hơn 50 năm trước, có thể là được chụp từ trên máy bay, hoặc từ các khu cao tầng của Sài Gòn, nên nhìn được bao quát khung cảnh nhiều khu vực của Sài Gòn, từ trung tâm Sài Gòn đến các vùng lân cận là Gia Định, Chợ Lớn, Dakao, Phú Nhuận…

Đại lộ Nguyễn Huệ chỉ là một con đương ngắn, nhưng luôn là nơi sầm uất nhất của Sài Gòn suốt gần 2 thế kỷ
Đại lộ Trần Hưng Đạo, bên tay trái là Bộ tư lệnh CSGQ (nay là Trụ Sở công an TpHCM), kế đó là Sở Cứu Hỏa
Giữ hình là HONGTA HOTEL 6 tầng, ngày nay là Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại cơ sở 1 (số 81 Trần Bình Trọng). Bên phải là đường Trần Hưng Đạo
Ảnh chụp từ khách sạn PRESIDENT 727 Trần Hưng Đạo, nhìn xuống đường Trần Hưng Đạo
Đại lộ Trần Hưng Đạo
Hẻm nhỏ đường Trần Hưng Đạo
Toàn cảnh công trường Mê Linh – Bến Bạch Đằng bên sông Sài Gòn

Có thể thấy hầu hết những khu nhà nổi tiếng nhất của Sài Gòn đều hiện diện trong hình này. Trung tâm bức hình là khu vực Bùng Binh Cây Liễu, giao của 2 đại lộ lớn nhất Sài Gòn là Lê Lợi và Nguyễn Huệ, nơi có Tòa Đô Chánh, REX Hotel và Thương xá TAX. Chính giữa là công viên Đống Đa đằng trước Tòa Đô Chánh, bên phải là Công trường Lam Sơn trước Opera House, bên trái là đại lộ Lê Lợi kéo dài tới chợ Bến Thành, phía dưới là đại lộ Nguyễn Huệ đi ra bờ sông. Gần trái hình là mặt sau của Dinh Gia Long. Bên trái hình là Pháp Đình, phía trên đó là Dinh Độc Lập, bên phải hình là Nhà Thờ.
Đài truyền hình Việt Nam với tháp truyền hình, phía dưới là 1 góc của sân Hoa Lư, đường ở giữa là Hồng Thập Tự (nay là NTMK)
Rạch Thị Nghè với các cây cầu từ trái qua: cầu Phan Thanh Giản, cầu Sắt đường Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông. Tòa nhà cao giữa ảnh là REGENT Hotel BOQ (sau 1975 là chung cư Bưu Điện) ở góc Phan Thanh Giản – Phạm Đăng Hưng (nay là Điện Biên Phủ – Mai Thị Lựu)
Toàn cảnh Sài Gòn từ máy bay
Góc phải là Dinh Độc Lập, tòa nhà chữ U chính giữa hình là Pháp Đình, nay là Tòa Án Nhân Dân Thành Phố, phía gần dưới hình có thể thấy mặt sau của Dinh Gia Long, kề đó là Tòa Đô Chánh
Đại lộ Hàm Nghi, bên trái là Bến Chương Dương – Hàm Tử dọc sông Sài Gòn
Bên trái là đại lộ Hàm Nghi, bên phải là đại lộ Nguyễn Huệ, tòa nhà mái đỏ ở giữa 2 đường này Tổng Nha Quan Thuế ở Bến Bạch Đằng.
Phía bên tay trái là đoạn giao giữa Bến Bạch Đằng và Bến Hàm Tử (nay trở thành đường Võ Văn Kiệt)
Toàn cảnh Bến Bạch Đằng đoạn cầu Khánh Hội ở bên tay trái. Qua bên kia cầu là đường Trình Minh Thế (nay là đường Nguyễn Tất Thành) để đi Quận 4. Góc dưới tay phải là Majestic Hotel đầu đường Tự Do
Một góc ảnh khác của Bến Bạch Đằng. Nhà màu trắng gần bên phải là Majestic Hotel
Đầu đại lộ Hàm Nghi và Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao
Ngã tư Phú Nhuận, bên dưới hình là Bệnh viện Cơ Đốc. Tòa nhà màu trắng là ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Ngày nay tòa nhà này vẫn còn, là trụ sở của Vietinbank
Đường Hai Bà Trưng, tòa nhà cao bên trái là khách sạn Brinks, bên phải là Sở Điện Lực
Đại lộ Thống Nhứt (nay là Lê Duẩn), bên phải là Tòa lãnh sự Mỹ
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu. Bên trái là cây xăng Shell, bên phải là rạp Văn Cầm ngày xưa
Không cảnh bệnh viện Nguyễn Văn Học (nay là bệnh viên Nhân Dân Gia Định) ở đường Nguyễn Văn Học – Gia Định (nay là đường Nơ Trang Long). Bệnh viện này được Pháp xây từ đầu thế kỷ 20, mang tên Hôpital de Gia Dinh. Đến năm 1945 đổi tên thành Nguyễn Văn Học.
Bên trái là đường Công Lý, góc trái phía dưới là chùa Vĩnh Nghiêm đang xây dựng
Thuyền trên sông Sài Gòn
Xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, cửa ngõ của Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung
Ở giữa là đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sĩ), bên trái là đường Trương Tấn Bửu, bên phải là đường Trần Quang Diệu. Hai khối nhà cao tầng phía dưới là cư xá Mỹ, nay là Khách sạn Ramana (323 Lê Văn Sĩ)
Con đường chéo ngang có nhiều cây xanh là đường Tự Do, cắt vuông góc với đường Nguyễn Văn Thinh ngay giữa ảnh (nay là giao lộ Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi. Nhà cao đẹp bên trái có mái chùa trên sân thượng là KS Catinat. Nhà màu trắng gần bên phải là khách sạn Astor, nay là khách sạn Hương Sen
Đường Trần Hưng Đạo, đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo – Cộng Hòa (nay là Nguyễn Văn Cừ)

Ngã 6 Phù Đổng năm 1965, lúc này vẫn chưa có tượng Phù Đổng. Bên trái là đường Phạm Hồng Thái. Đường ngang cạnh cây xăng SHELL là Phan Văn Hùm (là bến xe đò)

Ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương (nay là đường Châu Văn Liêm) nhìn từ sân thượng cư xá Canberra BEQ (nay là khách sạn Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm)
Bên trái là nhà thờ Hồi giáo Jamia Al-Musulman, có phong cách kiến trúc tinh tế mang đậm dấu ấn Hồi giáo vùng Nam Á, với bốn tháp cao ở bốn góc. Bên phải là đường Thái Lập Thành, nay là đường Đông Du
Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám
Góc Trần Hưng Đạo – Cao Đạt, từ Trần Bình Trọng quẹo vào
Đường ngang là Nguyển Huỳnh Đức (nay là Trần Tuấn Khải), rìa trái là đường Trần Hưng Đạo. Chéo góc bên phải là đường Nghĩa Thục
Khu vực đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sĩ), phía xa giữa hình là nhà thờ Bùi Phát
Khu vực Nhà Thờ
Từ Caravelle Hotel nhìn xuống công trường Lam Sơn (hàng cây cao), EDEN và REX Hotel
Từ Caravelle Hotel nhìn xuống đại lộ Lê Lợi về đêm
Toàn cảnh khu vực chợ Bến Thành
Không ảnh khu vực Nhà thờ Phú Nhuận, góc Võ Tánh – Trương Tấn Bửu (Nay là Hoàng Văn Thụ – Trần Huy Liệu)
Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria
Đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi) chạy ra phía ngã 6 Phù Đổng
Bên trái là Nguyễn Huệ, bên phải là đường Tự Do
Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah
Đại lộ Trần Hưng Đạo
Khu vực trung tâm thành phố, ở giữa là Nhà Thờ, góc trên bên trái là Dinh Độc Lập
Từ Caravelle Hotel nhìn xuống đường Tự Do, xa xa là Nhà Thờ
Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt (nay là khu vực Bộ tư lệnh & CLB Thể thao Lan Anh).
Khu vực Trại Lê Văn Duyệt

Đông Kha (nhacxua.vn) biên soạn
Nguồn ảnh: manhhai flickr

Exit mobile version