Những hình ảnh xe cộ đông đúc trên đường phố Sài Gòn trước 1975

Hầu hết những người gắn bó với mảnh đất Sài Gòn đều biết câu hát quen thuộc trong ca khúc Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân là: “Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau…”

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Để thấy rõ thế nào là “ngựa xe như nước”, mời bạn xem lại những tấm hình chọn lọc thể hiện được sự sầm uất của đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, ngựa xe đông đúc, và thậm chí là kẹt xe không khác gì hiện nay:

Một góc của đại lộ Lê Lợi sầm uất
Trước chợ Bến Thành

Một cảnh kẹt xe trên đại lộ Lê Lợi những ngày Tết Nguyên Đán
Bùng binh trước chợ Bến Thành
Bùng binh trước chợ Bến Thành
Các loại xe trên đường Võ Tánh, nay là một đoạn của đường Nguyễn Trãi (đoạn đi qua quận 1 từ Ngã sáu Phù Đổng đến đường Nguyễn Văn Cừ hiện nay (đường Cộng Hòa cũ)
Đường Hiền Vương – nay là Võ Thị Sáu
Giao lộ đường Tự Do – đại lộ Lê Lợi, trước Hạ Nghị Viện – công trường Lam Sơn
“Ngựa xe như nước” ở đầu đường Lê Lợi đoạn chợ Bến Thành

Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương, nơi có cột cao và tượng thần An Dương Vương là bùng binh ngã Sáu – nơi giao nhau giữa 3 con đường: Minh Mạng (nay là Ngô Gia Tự) Nguyễn Tri phương và Trần Hoàng Quân (nay là Nguyễn Chí Thanh)
Đường Công Lý năm 1965, đoạn gần tới ngã tư Công Lý – Trần Quý Cáp (Nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần)
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Phát Diệm (nay là Trần Đình Xu)
Ga xe lửa Sài Gòn thập niên 1960, nằm giữa các trục đường Phạm Ngũ Lão, Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi), Lê Lai và quảng trường trước chợ Bến Thành. Sau năm 1975, ga được dời về Hòa Hưng, nơi này trở thành công viên 23-9 ngày nay
Đường Lê Lợi cạnh ngã tư Lê Lợi – Công Lý, nhà sách Khai Trí. Bên trái là nhà hàng Quốc Tế góc Lê Lợi – Công Lý.
Đại lộ Lê Lợi

Đường Tự Do, đoạn gần tới Continental Palace
Đường Công Lý, gần tới ngã tư với Nguyễn Đình Chiểu (nay là đường Trần Quốc Toản)
Đường Trương Vĩnh Ký, sau 1975 mang tên đường Lê Hồng Phong
Những quán bars trên đường Hai Bà Trưng Quận 1
Đường Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu), đoạn ngã tư với đường Hai Bà Trưng
Kẹt xe trên vòng xoay Ngã Bảy, đoạn cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ)
Đại lộ Hàm Nghi
Đường Tự Do, bên trái là Continental, bên phải là Eden
Đoạn trước rạp Victory Lê Ngọc trên đường Tổng Đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm), gần ngã tư với Nguyễn Trãi. Hình được chụp từ cửa sổ khách sạn Canberra
Ngã 6 Phù Đổng năm 1965, lúc này vẫn chưa có tượng Phù Đổng. Bên trái là đường Phạm Hồng Thái. Đường ngang cạnh cây xăng SHELL là Phan Văn Hùm (là bến xe đò)
Đại lộ Nguyễn Huệ nhìn từ Rex Hotel
Xe cộ đông đúc trên đại lộ Nguyễn Huệ
Đường Công Lý, đoạn gần tới ngã tư với đường Lê Thánh Tôn. Bên phải hình là thư viện Quốc Gia, bên trái một phần của dinh Gia Long
Đại lộ Lê Lợi, phía trước là ngã tư với đường Pasteur
Quảng trường trước Nhà Thờ năm 1969

Một số hình trắng đen của tác giả Mikey Walters:

Bùng binh chợ Bến Thành, tòa nhà cao là Sở Hỏa Xa nằm giữa Hàm Nghi và Lê Lợi
Ngã 3 Lê lai – Phan Chu Trinh gần chợ Bến Thành
Chợ hoa xuân đường Nguyễn Huệ, Tết Bính Ngọ 1966

Biên soạn: Đông Kha
Nguồn ảnh: manhhai flickr

Exit mobile version