Nhạc sĩ Trần Văn Bùi và ca khúc “Tình Chết Như Mùa Đông”

Nhạc sĩ Trần Văn Bùi là tác giả của ca khúc Tình ᴄhết Như Mùa Đông, nổi tiếng qua giọng hát danh ca Thái Thanh và Lệ Thu.


Click để nghe danh ca Thái Thanh hát trước 1975

Ông tên thật là Trần Văn Bùi, sinh ngày 5/9/1945 tại Phú Cường, Phú Lộc, Thừa Thiên. Thuở nhỏ ông học trường Mai Khôi Nước Ngọt của giáo xứ Nước Ngọt, cách trung tâm cố đô Huế khoảng 50km.

Nhạc sĩ Trần Văn Bùi trong một lần về thăm trường cũ

Sau đó ông vào Huế học trường tiểu học Lý Thường Kiệt, rồi trung học Nguyễn Tri Phương, sau đó là trường Quốc Học, trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế trước khi vào Sài Gòn năm 1966 để học trường Quốc Gia Âm Nhạc.

Thời thập niên 1960, nhạc sĩ Trần Văn Bùi chuyên viết nhạc cho học đường, xuất bản tập Nhạc Hồng dành cho học sinh, cũng là chương trình giáo khoa âm nhạc bậc tiểu học của trường Taberd.

Trần Văn Bùi cũng sáng lập ban Hướng Dương, chuyên thể hiện những bài sinh hoạt ca, sử ca, bài hát quê hương do chính ông sáng tác.

Năm 1973, ông sáng tác ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mình, đó là Tình Chết Như Mùa Đông (tên gần giống với bài hát Tình Chết Theo Mùa Đông của nhạc sĩ Lam Phương sáng tác trước đó không lâu).

Qua trao đổi với nhạc sĩ Trần Văn Bùi thì chính tác giả cho biết bài hát này được ông sáng tác sau Mùa Hè Đỏ Lửa, giữa hoàn cảnh đất nước tang tóc đau thương và ly biệt, cha mẹ mất con, vợ mất chồng.

Ðưa em vào huyệt đất sâu
Một chiều đông mưa giăng tơ sầu
Tiếng kinh cầu, lệ thương đau…

Đưa em vào huyệt đất sâu hay đưa anh vào lòng đất lạnh thì cũng đều là nỗi thống thiết thiên thu không khác gì nhau. Cái buồn hận chung có khi cũng là cái hận buồn riêng của từng hoàn cảnh thời cuộc.

Vì vậy, câu chuyện trong bài hát những tưởng là câu chuyện buồn rất riêng tư của đôi lứa, nhưng thực ra là nhạc sĩ muốn nói chung cho hoàn cảnh của hàng triệu người.


Click để nghe Lệ Thu hát trước 1975

Môi em mềm còn thơm hơi
Tóc em dài còn buông lơi
Ngàn niềm yêu chưa tan trên đời
Dáng xa vời, hận thiên thu…

Gió mưa gào! Gió mưa gào!
Ðưa em vào huyệt lạnh
Phủ lấp đời người…

Đưa người yêu vào trong sâu huyệt đất mà người vẫn còn nghe vương mùi môi trinh thơm mềm, vẫn cảm nhận được hương tóc buông dài, vẫn còn nuối tiếc niềm yêu chưa tan trên cõi đời. Người nằm đó, như vẫn còn vẹn nguyên, như là cuộc tình vẫn còn tươi mới.

Nhạc sĩ Trần Văn Bùi và vợ

Nhạc sĩ Trần Văn Bùi kể lại rằng khi ông thực hiện chương trình âm nhạc Hướng Dương tại đài truyền hình, ông có làm chung với họa sĩ Lê Đằng, là người thiết kế phim trường cho chương trình. Lê Đằng cũng chính là chủ của hãng băng nổi tiếng Diễm Ca từ thập niên 1970. Một hôm Lê Đằng nói với Trần Văn Bùi là ông đang chuẩn bị thực hiện một băng nhạc chủ đề “Băng Nhạc Của Những Đêm Buồn”, hỏi là có bài hát nào không để ông thu thanh, nhạc sĩ đã đưa bài hát thật buồn mang tên Tình ᴄhết Như Mùa Đông, còn nói thêm là rất muốn Thái Thanh hát bài này, nhưng nghĩ là danh ca này sẽ không nhận. Tuy nhiên sau khi cầm bài hát này về, 1 ngày sau danh ca Thái Thanh gọi điện cho Lê Đằng thông báo là sẽ thu âm bài hát, ngoài ra còn nói là sẽ nhờ nhạc sĩ Văn Phụng hòa âm. Mời các bạn nghe lại phiên bản đầu tiên của bài hát tại băng Diễm Ca sau đây:


Click để nghe 

Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version