“Nàng Áo Tím” của nhạc sĩ Anh Bằng – Ca khúc bị lãng quên suốt nửa thế kỷ

Nàng Áo Tím là một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng và không phải là quen thuộc với nhiều người, gần như là đã bị thất truyền cho đến khi được chính tác giả giao cho ca sĩ Đan Nguyên hát lại trên Asia 76 vào năm 2015. Trước đó, bài hát này được ca sĩ Kim Loan thu âm lần đầu tiên trong dĩa nhựa của Asia Sóng Nhạc từ năm 1966, và sau đó đã bị lãng quên tròn nửa thế kỷ.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Kim Loan hát Nàng Áo Tím trong dĩa nhựa năm 1966

Bài hát Nàng Áo Tím nói về một chuyện tình buồn và cái kết không trọn vẹn giữa hai người cùng chung lối xóm:

Thường ngày nàng vẫn đi về chung lối xóm qua trước sân nhà tôi
Một chiều nàng thấy tôi nhìn, vội nghiêng nón che miệng hé môi cười
Chiều vàng gần tàn, ánh nắng lấp lánh như đùa mái tóc buông lơi
Áo tím phất phới đi khuất rồi, tình yêu chợt đến, nghe buốt tâm tư buồn lẻ loi.

Vì hai người ở chung xóm nên có thể được gặp nhau hàng ngày mỗi khi cô gái đi ngang nhà, dẫn lối cho một chuyện tình đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên.

Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở những lần một người đứng lặng nhìn, còn một người thì thẹn thùng nghiêng nón che môi cười, ấp úng và e ngại, bởi vì còn những nỗi niềm riêng nên tình chưa thể ngỏ:

Biết khi yêu thương là chuốc lấy đoạn trường cay đắng
Vẫn vui tôi chân thành trút hết tình yêu cho nàng
Đã lâu nhưng chưa hề nói với nàng một câu hứa
Sợ khi thổ lộ tâm tình đời không đẹp như ước mơ.

Nỗi niềm riêng đó chính là nỗi lo sợ của chàng trai khi biết rằng khi yêu thương là chuốc lấy đoạn trường cay đắng. Nếu là một người đã có công danh sự nghiệp thì sẽ không có nỗi lo sợ này, nhưng chàng trai chạnh nghĩ lại phận mình vẫn còn tay trắng, nên dù đã trút hết tình yêu chân thành đến cho người mà vẫn không dám nói lời hứa hẹn, sợ khi thổ lộ tâm tình thì mộng đời sẽ vỡ tan, phải nhận lấy nỗi khổ đau, hoặc giả sử mộng có thành thì cũng chưa thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho người mình yêu thương.

Cuộc đời vốn không đẹp như ước mơ, và ngoài tình yêu thì cuộc sống này còn rất nhiều điều khác nữa…

Thời gian trôi qua, cuộc tình vẫn lặng lẽ, mà tuổi xuân của người con gái thì thật ngắn, nên một ngày kia nàng áo tím bước lên xe hoa theo chồng, bỏ lại sau lưng những ngày mòn mỏi chờ một tiếng yêu vẫn chưa thành câu từ người chung lối xóm.

Rồi một ngày nắng thanh bình chim đua hót, hoa bướm chung niềm vui
Bàng hoàng vì thấy ai cười trong tiếng pháo, ôi mộng vỡ tan rồi!
Đời mình nào ngờ có phút chứng kiến đưa người ấy đến xe hoa
Thiếu nữ áo tím đi lấy chồng, người ơi buồn không?
Ai biết cho, ai sầu tôi không?

Ngày nàng theo chồng có “chim đua hót, hoa bướm chung niềm vui”, nắng thanh bình chan hòa khắp lối để đưa nàng về ngày vui mới, nhưng đối với chàng trai thì đó là ngày buồn nhất, vì giấc mộng tình yêu đã thật sự vỡ tan không bao giờ còn nữa…


Click để nghe Đan Nguyên hát trên Asia

Bài: Minh Hiếu
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

 

Exit mobile version