Ký ức về “Phố thiệp Giáng sinh” ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn năm xưa

Sài Gòn những năm trước 1975, trước mỗi mùa Giáng sinh và Tết dương lịch, cả một khu vực rộng lớn quanh nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, trước Trường Tiểu học Hòa Bình và lan qua cả đầu đường Hàn Thuyên là hàng dãy quầy kệ với cả một rừng thiệp chúc mừng Giáng Sinh và năm mới. Kể cả dọc theo đại lộ Lê Lợi cũng có rất nhiều quầy bán thiệp.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Thiệp Giáng sinh ngày xưa thường vẽ hang đá nơi Chúa ra đời với ảnh Đức mẹ bồng Chúa hài đồng, hoặc hình ảnh cỗ xe có đôi tuần lộc kéo trong rừng thông tuyết phủ trắng xóa cả bộ râu ông già Noel đang cầm cương đôi tuần lộc, hay ông già Noel cầm túi quà chui vào ống khói…

Cũng có những cánh thiệp vẽ hình ảnh làng quê Việt Nam, hoặc các cô gái mặc áo dài đi lễ nhà thờ cùng hàng chữ “Mừng Giáng sinh”… Hoặc đơn giản hơn, có những cánh thiệp chỉ in hàng chữ “Merry Christmas and Happy New Year” hoặc “Season’s Greetings”.

Ngày xưa người ta gọi là “cánh thiệp” là bởi thời bấy giờ thường thiệp được gửi qua đường bưu điện bằng máy bay. Tấm thiệp như chắp cánh bay đến người yêu quý.

Ngoài những thiệp in – có loại khá sang trọng chữ nổi mạ vàng giá tương đối cao – còn có loại thiệp làm bằng tay do các bạn sinh viên, học sinh khéo tay làm bán kiếm thêm thu nhập. Những loại thiệp này có nét sáng tạo với nhiều chất liệu độc đáo, không trùng lặp, giá lại mềm nên được các trẻ bạn sinh viên-học sinh tìm mua để gửi đến người yêu, bạn bè thân thiết mà không sợ “đụng hàng”!

Giáng sinh Sài Gòn xưa nay khu vực nhà thờ Đức Bà mặc nhiên là trung tâm lễ hội, cũng là phố thiệp Giáng sinh chính.

Những năm sau này, khi người ta không còn trao cho nhau những bức thư tay hay là tấm thiệp kỷ niệm nữa, thì phố thiệp cũng trở nên thưa thớt, chỉ khiêm tốn nằm khép nép sát các chân tường trên phố, một số ít được bán trong Bưu điện Trung tâm hoặc tại vài quầy trong đường sách Nguyễn Văn Bình bên hông nhà thờ Đức Bà. Nhìn cảnh ấy, không ít người lớn tuổi cảm thấy ngậm ngùi…

(Trích bài viết của Phạm Đình, báo plo.vn)

Mời các bạn xem lại một số tấm thiệp mừng Giáng sinh của Sài Gòn trước năm 1975:

nhacxua.vn tổng hợp

 

Exit mobile version