Elvis Phương: Tôi không có “khiếu” lăng nhăng

Là nghệ sĩ đẹp trai, lãng tử lại có tài, rất nhiều người phụ nữ hâm mộ, “xin chết” dưới chân Elvis Phương. Nhiều người nghĩ, nghệ sĩ vốn đa tình nhưng suốt hơn 50 năm theo nghiệp ca hát, Elvis Phương lại đứng ngoài lề những câu chuyện scandal tình ái ấy.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Là một trong những ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc Việt Nam, Elvis Phương dâng hiến hầu hết đời mình cho nghệ thuật. Sự nghiệp của ông trải dài gần 60 năm. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc: pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam. Trong hơn 1.000 ca khúc đã thu âm, Elvis Phương có khoảng 40 – 50 ca khúc được các nhạc sĩ “đo ni đóng giày”. Nhắc tới Elvis Phương, khán giả nhớ tới ca sĩ thể hiện các ca khúc: “Không”, “Bài Thánh Ca Buồn”, “Mười Năm Tình Cũ”, “Mười Năm Yêu Em”, “Về Đây Nghe Em”, “60 Năm Cuộc Đời”, “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang”, “Đàn Bà”…

Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn nhận xét: “Elvis Phương đã dung hòa được nhạc trẻ của Pháp với nhạc rock của Mỹ – hai thứ thịnh vượng, gây ảnh hưởng thời bấy giờ. Là trung gian giữa nhạc của lớp ưu tú và bình dân, góp phần làm cho thị trường âm nhạc thêm sức sống. Sau cùng là nghệ sĩ đi đầu trong việc kết nối hải ngoại và trong nước”.

Ở bên xứ người đầy khó khăn, vất vả. Không ít đồng nghiệp của ông phải làm thêm các nghề tay trái mới có thể thu vén cuộc sống nơi phồn hoa. Thật may mắn, Elvis Phương lại không phải lăn lộn, bươn chải như vậy. “Đời tôi chỉ có hát và hát. Không biết trời thương hay sao mà tôi được mời biểu diễn rất nhiều, hết nơi này đến nơi kia”- Ông tâm sự. Cuộc đời ca hát tuy không giàu có nhưng cũng mang lại cho ông cuộc sống đủ đầy cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Những ai đi tha hương mới thấy nỗi cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Elvis Phương cũng vậy. Ông nhớ Việt Nam da diết. “Tôi chỉ thèm những gì liên quan đến người Việt, bài hát tiếng Việt. Nhiều đêm biểu diễn xong, lái xe về nhà, tự dưng tôi thấy cô đơn kinh khủng. Đó là cái cô đơn của người lâu lắm không được hát tiếng Việt, vì khi biểu diễn ở nước ngoài, tôi chủ yếu được yêu cầu hát nhạc ngoại, họa hoằn lắm mới xen vào một, hai bài tiếng Việt. Những lần như thế, tôi lái xe trong đêm trên con đường thật vắng, bật bài hát Việt trong xe nghe suốt quãng đường đi”.

Nhớ Việt Nam nên khi con cái dần trưởng thành, ông và vợ về nước biểu diễn. Xa quê lâu ngày, ngỡ mọi người không nhớ tới mình. Không ngờ, khi về nước biểu diễn, khán giả kéo nhau đi nghe, ủng hộ ông nồng nhiệt. “Nếu như ngày xưa khán giả của tôi là những người trẻ, thì bây giờ có khi là cả ba thế hệ. Có một gia đình cả bà, con và cháu đều đi xem tôi hát. Có lần tôi nhìn xuống khán phòng, thấy có người ngồi trên xe lăn, ngồi xem mà gương mặt cứ nghiêng sang một bên. Sau đó người đó cho tôi biết vì một bên tai của mình đã giảm sức nghe nên phải như thế. Người đó còn nói: “Ngày xưa tôi chỉ là người bán kẹo và thuốc lá trước cửa vũ trường, không có tiền để xem anh hát. Giờ anh về, giá nào tôi cũng phải đi xem”, Elvis Phương kể với niềm hạnh phúc vô bờ.

Elvis Phương kết hôn hai lần. Người vợ đầu, quê ở Đà Lạt. Bà mất trong tai nạn giao thông năm 1970. Sau nhiều năm định cư ở Mỹ, ông kết hôn với người vợ hiện tại tên là Phan Lệ Hoa. Elvis Phương và vợ có tình yêu rất đẹp. Ông gặp bà trong một lần đến nhà bạn chơi tại Mỹ. Càng tâm sự, họ càng thêm hiểu, thấy hòa hợp với nhau. Một thời gian sau, họ kết hôn trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Họ có với nhau một cậu con trai. Là một người phụ nữ yêu chồng, yêu gia đình tha thiết, bà Lệ Hoa đã dừng sự nghiệp đang thành công rực rỡ tại công ty bất động sản để về làm hậu phương vững chắc cho chồng trên con đường ca hát.

Suốt 40 năm sống với nhau, Elvis Phương và vợ rất hiếm khi giận nhau quá vài giờ đồng hồ. Vợ chồng ông lúc nào cũng dành cử chỉ yêu đương như thời trẻ mới yêu nhau.

Là nghệ sĩ đẹp trai, lãng tử lại có tài, rất nhiều người phụ nữ hâm mộ, “xin chết” dưới chân ông. Nhiều người nghĩ, nghệ sĩ vốn đa tình lại là nghệ sĩ nam lại càng dễ có nhiều tình nhân. Nhưng Elvis Phương lại đứng ngoài lề những câu chuyện tình tay ba, tay tư ấy. “Nói thì ít người tin, nhưng tôi không có “khiếu” lăng nhăng. Thời trai trẻ tôi hát chủ yếu ở vũ trường, night club… mà không hút thuốc, không uống rượu, là đủ biết tôi “vững” thế nào rồi đấy!”, nam ca sĩ cười đầy tự tin. Quả vậy, suốt hơn nửa thập kỷ đi hát, Elvis Phương chưa có một scandal tình ái nào. Ông luôn giữ khoảng cách nhất định với các ca sĩ nữ giới và những fan của mình.

Ông có bốn con. Ba người con với vợ đầu và một con trai với vợ sau. Cả 4 người con đều đang sống ở Mỹ, đều hát hay nhưng không theo nghiệp cầm ca. Dù luyến tiếc không ai vào showbiz, nhưng ông vẫn tôn trọng sự lựa chọn và động viên các con thành công với công việc của mình.

Hiện, vợ chồng ca sĩ Elvis Phương sống bình yên, hạnh phúc ở quận 12 mà họ mua từ năm 2000. Ngôi nhà nằm tiếp giáp với tỉnh Bình Dương – nơi cậu bé Phương ngày xưa chào đời. Là người yêu truyền thống văn hóa Việt, hai vợ chồng ông, năm nào cũng ăn Tết tại Việt Nam với đầy đủ dư vị cổ truyền.

Ngoài thời gian đi hát, hàng ngày, Elvis Phương dành ra hai tiếng đồng hồ buổi sáng để đạp xe, tập thể dục cùng vợ. Chiều hai vợ chồng cùng trồng cây hoa, chăm sóc cây ăn trái. Tối, nếu không đi biểu diễn, hai vợ chồng lại cùng nhau xem phim, nghe nhạc hoặc nắm tay nhau dạo phố. Họ duy trì thói quen lãng mạn ấy suốt hàng chục năm qua.

Nghệ sĩ Elvis Phương khẳng định, cả cuộc đời ông gắn bó với âm nhạc. Nếu sau này, không ai mời ông đi hát, ông sẽ ở nhà hát cho vợ nghe để thỏa niềm đam mê. Ông thường nói mình “chung thủy với vợ, son sắt… với âm nhạc”. Và người nghệ sĩ ấy đang hạnh phúc được hát, được sống bên người mình yêu thương.

Theo congluan.vn

 

Exit mobile version