Ca khúc “Đổi Thay” (nhạc sĩ Hoa Linh Bảo – Hoàng Liên) – Tâm sự tình buồn của người con gái

Trong dòng nhạc vàng trước năm 1975, gần như 100% các nhạc sĩ sáng tác đều là nam, nên trong nhiều ca khúc, các chàng nhạc sĩ thường mượn nỗi lòng thiếu nữ để viết nhạc nói thay cho tâm sự của người con gái. Có rất nhiều ca khúc như vậy: Hoa Mười Giờ, Ăn Năn, Tâm Sự Với Anh, Nếu Đời Không Có Anh, Tâm Sự Nàng Buram, và một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo: Đổi Thay.

Bài hát này nói về thân phận buồn tủi của người con gái khi mới bước vào đời, trong tình yêu có mấy được tròn vẹn với người mình yêu thương, mà nếu như bị lỡ làng thì cũng đành chịu là phận số:

Lá xa cành, héo sầu cả tuổi xanh
Anh bỏ đi rồi, buồn lắm anh ơi..

Đời người con gái
một lần mất người yêu
dang dở cả cuộc đời.

Người con gái được ví như là chiếc lá ở trên cành, và tình yêu chính là nhựa sống để nuôi dưỡng cành lá xanh tươi, nên khi cô gái mất đi người yêu thì cũng như là lá phải xa lìa cành, mất đi tình yêu nên lá trở nên héo sầu.

Bởi vì khi yêu, người con gái thường vụng dại trao hết trọn vẹn niềm tin yêu cho người tình, rồi khi mất đi người yêu thì các cô gái phải chịu thiệt thòi, dang dở cả cuộc đời vì khó quên được người xưa.

Những ân tình vẫn còn nằm ở đây
sao nỡ quên rồi để đó cho ai
Và lời anh nói:
“Tình mình khó nhạt phai”
bây giờ đổi thay…

Những ân tình xưa vẫn còn nằm ở đây, nhưng chỉ có một người muốn níu giữ mà thôi, người trai khi đã muốn “đổi thay” người tình rồi, có mấy người ngoảnh trông lại để thương cảm cho những u tình của người thiếu nữ.


Click để nghe Trang Mỹ Dung hát Đổi Thay trước 1975

Anh ơi thôi hết rồi, hết rồi,
nào còn khi đón khi đưa.
Những lần hẹn hò khi sớm khi trưa,
lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ.

Những ân tình đã một thời nở hoa
Xin trả cho người màu sắc hoa khô
Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi…
Riêng một mình thôi.

Đã hết rồi những ái ân ngày cũ, những hẹn thề vàng đá nay tan thành mây khói hư vô, và những ân tình xưa đã từng nở hoa sắc thắm khi lá vẫn còn liền cành, nay đã tàn thành màu khô héo rũ buồn. Xin trả lại người tất cả rồi một mình độc bước lẻ loi trên quãng đường buồn còn lại.

Bài hát này đã nói lên được tâm tư buồn thảm của một người con gái khi sa chân vào một cuộc tình buồn, đồng cảm được với tâm tư của biết bao nhiêu cô gái ở trên đời này, nên cho dù “Đổi Thay” có nội dung và ca từ rất đơn giản, bài hát vẫn rất được yêu thích và sống mãi với thời gian.

Có một điều còn gây tranh luận xung quanh bài hát này, đó là tác giả sáng tác. Ai cũng biết rằng đây là 1 ca khúc của nhạc sĩ Hoa Linh Bảo, điều đó đã được thể hiện rõ trên tờ nhạc bài hát, và Hoa Linh Bảo được nhiều người khẳng định chắc chắn là 1 bút danh của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo. Tuy nhiên trong một lần ca sĩ Phương Dung hát bài này, cô đã giới thiệu nhạc sĩ sáng tác Đổi Thay là Anh Bằng. Trong một bài trả lời phỏng vấn, ca sĩ Trang Mỹ Dung cũng khẳng định Hoa Linh Bảo là một bút danh của nhạc sĩ Anh Bằng.

Sau khi tìm hiểu, thật ra những lời của 2 cô ca sĩ tên Dung này đều không sai. Trên tờ nhạc bài Đổi Thay có ghi tên 2 nhạc sĩ đồng sáng tác, đó là Hoa Linh Bảo và Hoàng Liên, trong đó Hoàng Liên là bút danh của nhóm Lê Minh Bằng, trong đó có nhạc sĩ Anh Bằng, còn Hoa Linh Bảo là bút danh của Lê Mộng Bảo.

Bút danh Hoàng Liên còn được sử dụng trong một bài hát nổi tiếng khác của nhóm Lê Minh Bằng là Hỏi Anh Hỏi Em.

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version