Ca sĩ Phương Diễm Hạnh – Giọng ca ngọt ngào, da diết và sự tiếc nuối của người hâm mộ

Làng nhạc hải ngoại kể từ khi hình thành trên dưới 40 năm qua, đã có sự xuất hiện của rất nhiều giọng ca mới hát nhạc vàng rất được khán giả ái mộ, nhưng cũng có nhiều trường hợp ca sĩ sớm giải nghệ khi tuổi đời còn trẻ, để lại nhiều tiếc nuối đối với khán giả.

Có thể nhắc đến một số trường hợp: ca sĩ Bảo Tuấn, Hồng Trúc, Thúy Hằng, Hoàng Lan…Trong bài viết này, xin nhắc về một nữ ca sĩ có giọng hát rất đặc biệt: Phương Diễm Hạnh.

Cái tên Phương Diễm Hạnh có thể không nổi đình nổi đám như những ca sĩ khác, nhưng giọng ca của cô lại mang lại cho những khán giả yêu nhạc vàng những cảm xúc không thể nào quên. Cô được đánh giá là sở hữu giọng ca ngọt ngào, mềm mại, da diết và cuốn hút lòng người.

Phương Diễm Hạnh xuất hiện lần đầu trên Paris By Night số 58 vào năm 2001 với ca khúc Hoa Đào Năm Trước của 2 nhạc sĩ Lê Dinh và Nguyễn Hiền, và gây ấn tượng với các ca khúc Trước Giờ Tạm Biệt của nhạc sĩ Hoài An và Một Người Đi trong cùng năm 2001. Khi đó cô đã 32 tuổi.

Tiếp sau đó, các ca khúc được Phương Diễm Hạnh biểu diễn đều được khán giả rất yêu thích, đó là Hạ Buồn (Thanh Sơn), Tình Hậu Phương (Minh Kỳ), Trăng Tàn Trên Hè Phố (Phạm Thế Mỹ), Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé (Lê Dinh, Anh Bằng)… Nếu để ý, chúng ta có thể thấy tất cả những ca khúc trên đều đã được danh ca Hoàng Oanh trình bày rất thành công, và có thể nói sự nghiệp của Hoàng Oanh cũng đã gắn liền với những ca khúc này. Vậy mà Phương Diễm Hạnh đã làm được một việc hiếm có ca sĩ trẻ nào làm được: Tạo cho mình dấu ấn riêng khi cover lại những bài hát đã nổi tiếng với các giọng ca thế hệ trước 1975.

Ngoài ra, sự thành công của giọng hát Phương Diễm Hạnh thời gian này cũng có phần được hỗ trợ rất đắc lực của phần hòa âm đỉnh cao của nhạc sĩ Tùng Châu vào đầu thập niên 2000. Cũng như nhạc sĩ Trúc Hồ của trung tâm Asia, nhạc sĩ Tùng Châu của trung tâm Thúy Nga rất giỏi trong việc kết hợp nhạc khí Tây phương với các loại nhạc cụ dân tộc.

Mời các bạn nghe lại 1 album nhạc của Phương Diễm Hạnh với phần hòa âm của nhạc sĩ Tùng Châu ở bên dưới:


Click để nghe nhạc

Khi nghe lại bài Ngày Buồn của Phương Diễm Hạnh, chỉ cần nghe tiếng đàn cò ai oán ở đoạn mở đầu, khán giả như thấy đứt từng đoạn ruột. Khi nghe Tình Hậu Phương, tiếng đàn bầu réo rắt làm rộn rã lòng người.

Đỉnh cao nhất của giọng hát Phương Diễm Hạnh có lẽ là bài Trăng Tàn Trên Hè Phố (Phạm Thế Mỹ) với phần kết hợp của guitar, violin, đặc biệt là tiếng saxo của nghệ sĩ Hoài Phương đã tạo nên một bản hòa âm tuyệt vời cho ca khúc. Mời các bạn nghe lại bên dưới:


Click để nghe nhạc

Chỉ xuất hiện trên Paris By Night trong vỏn vẹn 4 năm và giã từ sân khấu vào năm 2004 với ca khúc Nếu Ta Đừng Quen Nhau trên Paris By Night 74, ca sĩ Phương Diễm Hạnh luôn luôn xuất hiện với tà áo dài truyền thống, chỉ đứng một chỗ hát, không cần bất cứ sự dàn dựng nào khác, và cô đã làm được điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mong muốn: Để lại nhiều yêu thương trong lòng khán giả, ngay cả khi không còn đi hát đã 20 năm qua.

Ca sĩ Phương Diễm Hạnh (khi đã nghỉ hát) và con gái

Nhiều người vẫn luyến tiếc vì cô đã giải nghệ quá sớm, lý do được cho là vì cô kết hôn và muốn toàn tâm toàn ý ở chốn hậu phương để chăm sóc gia đình.

Trong 4 năm ngắn ngủi hợp tác với trung tâm Thúy Nga, Phương Diễm Hạnh đã trình bày tổng cộng 38 ca khúc, mời các bạn nghe lại video tổng hợp những bài hát hay nhất của cô ở bên dưới:


Click để nghe nhạc

Ngoài giọng hát đặc biệt có thể gây nghiện, khán giả còn yêu mến vẻ đẹp hiền dịu của Phương Diễm Hạnh. Mời các bạn xem lại một số hình ảnh của cô, được lấy từ hình bìa CD và booklet của trung tâm Thúy Nga:

Đông Kha 
Nguồn: nhacxua.vn

Exit mobile version