30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 4)

Sau khi thực hiện 3 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. BBT nhacxua.vn xin gửi đến các bạn phần 4 của bộ sưu tập này.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Dưới mỗi hình đều có chú thích địa điểm và thời điểm chụp ảnh. Mời các bạn thưởng thức và đón xem các phần tiếp theo.

Sài Gòn thập niên 1960: “Đường phố muôn màu sao thiếu em…”

Cảnh sát công lộ Sài Gòn thập niên 1960

Sài Gòn năm 1961, hình của Wilbur E. Garrett. Đường dọc sông Sài Gòn (nay là Tôn Đức Thắng)

Nhà Quốc Hội năm 1962. Sau năm 1964 đổi lại thành Hạ Nghị Viện

Cổng thành Cộng Hòa lỗ chỗ dấu đạn của phe đảo chánh năm 1963. Hai tòa nhà hai bên đường Đinh Tiên Hoàng (góc Thống Nhứt) vẫn còn lại cho đến ngày nay, là dấu tích của một cổng thành được xây dựng từ gần 150 năm trước.

Đại lộ Lê Lợi năm 1964

Eden năm 1964

Góc Tự Do – Lê Lợi năm 1965

Thương xá TAX năm 1965

Nữ sinh trường Lê Văn Duyệt năm 1965, góc cổng thành Gia Định ở Lê Văn Duyệt – Chi Lăng (nay là Đinh Tiên Hoàng – Phan Đăng Lưu)

Thương xá TAX năm 1965

Chợ trời Huỳnh Thúc Kháng năm 1965. Hình của Gary Matthews

Chợ trời Huỳnh Thúc Kháng năm 1965

Taxi con bọ

Nhà thờ Hạnh Thông Tây ở đường Quang Trung – Gò Vấp, năm 1965

Đường Chi Lăng năm 1965, nay là Phan Đăng Lưu

Đường Công Lý năm 1965, đoạn gần tới ngã tư Công Lý – Trần Quý Cáp (Nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần)

Đại lộ Thống Nhứt nhìn từ Dinh Lộc Lập, về phía ngã 4 với đường Pasteur

Pháp trường cát những năm 1965-1966. Những năm này tình hình xã hội rối loạn, chính quyền miền Nam phải lập ra các tòa án quân sự đặc biệt để xét xử nhiều vụ án nổi bật với những bản án nghiêm khắc.

Ngã tưd Lê Lợi – Nguyễn Huệ năm 1966

Đại lộ Thống Nhứt năm 1966

Đại lộ Thống Nhứt năm 1967

Toàn cảnh trung tâm Sài Gòn góc ngã tư Lê Lợi – Nguyễn Huệ năm 1967

Đường Lê Lợi phía trước chợ Bến Thành

Góc Tự Do – Lê Lợi năm 1968

Từ khách sạn REX nhìn xuống công trường Lam Sơn – Lê Lợi

Trước bưu điện trung tâm Sài Gòn, năm 1965

Nhà thờ Đức Bà năm 1965

Ngã tư đường 1/11 với đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Văn Trỗi – Hoàng Văn Thụ). Đường đi thằng là đường Nguyễn Văn Trỗi Ngày nay, đâm thẳng về phía trung tâm. Đường dưới bên trái là Phan Đình Giót ngày nay. Đường dưới bên phải là đường xuyên giữa công viên.

Xem lại các phần trước:
Phần 1: https://nhacxua.vn/30-tam-anh-mau-dep-nhat-cua-duong-pho-saigon-thap-nien-1960-phan-1/

Phần 2: https://nhacxua.vn/30-tam-anh-mau-dep-nhat-cua-duong-pho-saigon-thap-nien-1960-phan-2/

Phần 3: https://nhacxua.vn/30-tam-anh-mau-dep-nhat-cua-duong-pho-saigon-thap-nien-1960-phan-3/

nhacxua.vn biên soạn
nguồn ảnh: flickr manhhai

Exit mobile version