20 tấm ảnh màu đẹp và sắc nét nhất của đường phố Saigon trước 1975 (phần 6)

Phần 6 của loạt tuyển chọn ảnh màu đẹp nhất của đường phố Sài Gòn ngày xưa. Những hình ảnh trong phần này được tuyển chọn chủ yếu là hình chụp vào khoảng năm 1970-1971, đã tròn nửa thế kỷ trôi qua.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Những hình ảnh này đã được biên tập và chỉnh sửa để được rõ nét, thể hiện được phần nào hình ảnh đa dạng và náo nhiệt của đường phố Sài Gòn năm xưa.

Các bạn có thể tìm xem lại 5 phần trước đã đăng để cùng nhìn lại Sài Gòn một thời vàng son…

Đại lộ Nguyễn Huệ năm 1971, tròn nửa thế kỷ trước. Bên phải là dãy Kiosk ở lề đường
Cây xăng góc ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu
Văn phòng chỉ huy Quân Cảnh Mỹ (Provost Marshal’s Office) trên đường Trần Hưng Đạo, ngay đối diện y viện Sùng Chính (ngày nay là Bệnh viện chấn thương chỉnh hình)
Trên sân thượng của 1 dãy nhà
Góc Nguyễn Văn Thinh – Phan Văn Đạt. Đường Phan Văn Đạt nằm giữa Nguyễn Văn Thinh và Công trường Mê Linh
Một đoạn đường Công Lý
Công trường Phan Đình Phùng – Bưu điện Cholon. Chính giữa bùng binh là tượng đài Phan Đình Phùng – Thánh tổ quân cụ
Bên trong Thảo Cầm Viên
Xe cộ trước Tòa Đô Chánh, bên hông công viên Đống Đa trên đại lộ Nguyễn Huệ
Bồn phun nước giữa bùng binh Nguyễn Huệ – Lê Lợi, nhìn từ phía REX Hotel sang phia Saigon Garage S.E.I.C
Tòa đô chánh Sài Gòn
Đường Tự Do, nhìn về phía công viên Chi Lăng
Đại lộ Nguyễn Huệ năm 1971
Đường Lê Quý Đôn năm 1972
Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ trên đường Hồng Bàng, gần chợ An Đông
Bến Bạch Đằng, phía trước là đại lộ Hàm Nghi, bên phải là Tổng Nha Thuế Quan
Đại lộ Hàm Nghi nhìn về phía sông Saigon, lúc này còn đường ray xe lửa nội thành
Công trường Lam Sơn, phía trước là Sài Gòn Garage S.E.I.C. Bên phải hình sẽ là bùng binh đài phun nước

Đông Kha (nhacxua.vn) 
Nguồn ảnh của manhhai flickr

Exit mobile version